Poem logo
Poem logo

ru nồng lục bát cho em

Tác giả: Trần Minh Hiền
RU NỒNG LỤC BÁT CHO EM
Ru nồng lục bát cho em
Tinh yêu hai đứa dịu mềm cho nhau
Em là hoa thắm bền lâu
Cho anh tất cả nhiệm mầu ái ân
Em là sao sáng lâng lâng
Cho anh tất cả ân cần tình thương
Em là biển cả thiện lương
Cho anh tất cả dặm đường thiết tha
Em là vũ trụ bao la
Cho anh tất cả Ngọc Nga thang hoa
Em là trăng sáng dung hòa
Cho anh tất cả lụa là thanh cao
Trần Minh Hiền Orlando ngày 15 tháng 5 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm