Poem logo
Poem logo

ôm anh lần cuối

Tác giả: Hương Trần
Lần cuối này chúng mình gặp lại nhau
Em muốn ôm anh từ phía sau thật chặt
Bởi em không dám chạm vào đáy mắt
Nơi nỗi buồn đang quặn thắt từng cơn .

Giọt lệ sầu lặng lẽ rót vào tim
Sao cay đắng bẽ bàng nghe đau nhói
Nắm tay em và xin anh đừng hỏi
Lý do nào mà em phải rời đi .

Đớn đau nào khi yêu phải chia ly
Em nhớ mãi mối tình si vụng dại
Tim nói rằng sẽ nguyện yêu anh mãi
Lý trí đành bỏ anh lại mà đi .

Hiểu giùm em và đừng trách móc gì
Muộn màng gặp dám mong chi mãi mãi
Chênh vênh bước em về trong thực tại
Hơi ấm này xin.... lưu lại ngàn thu ...

7.10.2020
Cảm tác

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm