Poem logo
Poem logo

vạt tóc nào xa

Tác giả: Thiên Ân
VẠT TÓC NÀO XA
Vạt tóc nào xa về miền cổ tích
Hoàng hôn rụng rơi hiu hắt đường chiều
Thương tiếc ngày xưa một thời cuống quýt
Chớm nở đóa hoa ong bướm thương yêu

Vạt tóc nào xa rã rời quên lãng
Nghiêng câu thề bên bờ dốc nghìn trang
Ai đọc thơ tình ru mùa lãng mạn ?
Sỏi đá lặng im khép mở mơ màng

Vạt tóc nào xa đường trần vạn nẻo
Bối rối cẳng giò thêu dệt, dệt thêu
Tạ từ thơ ngây cỏ cây chợt héo
Giấc mơ nồng nàn lạnh lẽo gieo neo

Vạt tóc nào xa lăn qua kí ức
Đay nghiến trở sầu cau có cuồng ghen
Mấp né bánh xe thực hư, hư thực
Buồn hay vui ngồi bóng tối nhá nhem

Vạt tóc nào xa đong đưa giông tố
Bàng bạc khói sương gồng gánh ưu phiền
Hở môi sượng sùng nghìn đêm thách đố
Vỗ cánh bay đi về cõi thần tiên

Vạt tóc nào xa nghẹn ngào muôn thuở
Ngày tháng là gì đầu óc phân vân
Vạt tóc nào xa nghìn trùng cách trở
Dưới bóng trần gian đôi mắt bần thần
Ngày 3/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm