Poem logo
Poem logo

hơn giấc chiêm bao

Tác giả: Thiên Ân
HƠN GIẤC CHIÊM BAO
Nửa đêm rụng nhánh chiêm bao
Tình yêu vỗ cánh bay cao chân trời
Đi tìm vị ngọt đôi môi
Ngày xưa, ngày xửa không lời dối gian

Nửa đêm giọt lệ bỗng tràn
Giật mình đánh thức cung đàn buông dây
Dường như, ẩn hiện đâu đây
Ngập ngừng, ai vội cầm tay, ngập ngừng

Nửa đêm thức ngủ lưng chừng
Thương nhau chưa trọn bỗng dừng bỏ yêu
Sông tình đầy ắp thủy triều
Cuộc đời bỗng hóa rong rêu bao giờ ?

Nửa đêm chiếc bóng nàng thơ
Đây môi, đó mắt ...thẫn thờ trái tim
Tưởng rằng về chốn bình yên
Lãng quên quá khứ ưu phiền ngày nao ?

Nửa đêm thủ thỉ trăng sao
Giọt sương huyền diệu bay vào ướt môi
Trời ơi người ấy đâu rồi ?
Gặp nhau tâm sự một thời vội qua

Nửa đêm lặng lẽ chia xa
Giận hờn mặc áo nhạt nhòa năm canh
Nửa đêm ôm ấp duyên lành
Rã rời hẹn ước loanh quanh nỗi niềm
Đêm 4/7/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm