Poem logo
Poem logo

bước chân buồn

Tác giả: Ben Oh
BƯỚC CHÂN BUỒN
TG Ben Oh

Trời vẫn mưa như ngày trước
Em đi qua giữa bóng đời
Từng nụ hôn xin gửi lại
Chở đến vào dòng biển khơi

Em đi và không trở lại
Nếu có chờ xin kiếp sau
Chẳng ai hiểu lòng tê tái
Một nỗi niềm đau vẫn đau

Trong khung cửa đời vô tận
Để không còn một đêm mơ
Như lối nhỏ còn sương mờ
Chải tóc thề còn lận đận

Khi hoàng hôn xuống về đâu
Giữa trăm năm chưa nhịp cầu
Vấn dòng lệ tìm quê cũ
Hay vào chùa giải oan sầu

Từng bước chân từng nỗi đau
Một đời hay một kiếp sau
Lỡ bước đò sang chưa kịp
Còn tôi giữa bóng bờ lau.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm