Poem logo
Poem logo

biết ơn em đưa lối dẫn đường

Tác giả: Trần Minh Hiền
BIẾT ƠN EM ĐƯA LỐI DẪN ĐƯỜNG
Đời đầy những dối gian gian dối
Biết ơn em đưa lối dẫn đường
Em là nguồn cội yêu thương
Em là tất cả diệu thường thanh cao

Anh yêu em khi nào chẳng biết
Đôi chúng ta thắm thiết một đôi
Em là hoa nở tinh khôi
Em là mầu nhiệm bồi hồi thiết tha

Đời đầy những điêu ngoa man trá
Biết ơn em vất vả vun bồi
Em là hy vọng chung đôi
Em là vi diệu biển trời bao dung

Hỡi em yêu vô cùng đẹp đẽ
Em của anh tươi trẻ muôn đời
Em là lộng lẫy em ơi
Em là lấp lánh rạng ngời lung linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 20 tháng 8 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm