Poem logo
Poem logo

gửi bạn đồng hành.

Tác giả: Cong Chinh (CH2)
Gửi Bạn Đồng Hành.

Cảm ơn bạn đã tin tôi
Đã cho vào dự dòng trôi bềng bồng
Hãnh diện đã được góp công
Dù tuổi đã xế, đời không còn dài.

Được chung không phải vì tài
Mà vì tình nghĩa trong bài thương yêu
Niềm vui vì đã xế chiều
Vẫn còn được góp trong điều nghĩa nhân.

Ai hiểu cuộc sống thực chân
Thì qúy công việc chia lân với mình
Cảm ơn nhé những mảnh tình
Qua việc ý nghĩa lung linh muôn lời

Ghét thương trong mắt người đời
Có thật có giả, có lời đúng sai
Có khi vài phút đã phai
Có khi đè nặng trên vai một thời....

Ghét thương đâu phải lãi lời
Nhớ thương quên ghét cho vơi nỗi sầu
Miễn sao nhẹ nhõm vui lâu
Đừng để lặng lẽ cúi đầu bước đi.

Ta đừng buồn ai làm chi
Và cũng đừng để người khi ghét mình
Ngẫm lại trong cõi nhân sinh
Thời gian thay đổi thế tình đổi thay

Cảm ơn bạn cùng bắt tay
Bỏ qua nhân thế, thường hay càm ràm
Có vui mới được chung làm
Ý tưởng hay sẽ: Đạo đàm chung mâm

Xây dựng trong nghĩa tình thâm
Cùng nhau bàn bạc âm thầm mà hay
Ân nghĩa trong đời trả vay
Đến khi nhắm mắt, buông tay nhẹ lòng...

CH2

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm