Poem logo
Poem logo

tình yêu qua những ngày rơi

Tác giả: Tử Nhi
(Gửi lại TQ)

Sáng thứ Hai tình yêu vừa ló dạng
Những khát khao, những mời gọi thân tình
Lời yêu thương , câu nguyện ước tròn xinh
Môi hé nở chờ ngọt ngay tình tự

Sáng thứ Ba , tình yêu đang trú ngụ
Giữa tâm hồn không vẩn đục niềm riêng
Bờ vai thon , hơi thở rất linh thiêng
Nỗi xao xuyến rạt rào như bốc cháy

Sáng thứ Tư , xôn xao bờ cỏ dại
Môi mắt cười , xuân chắc cũng vừa sang
Niềm tin yêu rực rỡ tựa thiên đàng
Hồn nhè nhẹ chút lâng lâng trìu mến

Sáng thứ Năm , ngỡ ngàng cơn đau đến
Một khoảng buồn chiếm trọn cả tim gan
Người quay lưng để lại những phai tàn
Tim quặn thắt nghe nỗi lòng thổn thức

Sáng thứ Sáu , ngoảnh nhìn về ký ức
Thấy bóng Người như rất thực mà xa
Với tay níu chỉ thấy bóng trăng tà
Riêng dĩ vãng chưa một lần yên nghỉ

Sáng thứ Bảy , ngỡ thời gian yên vị
Tưởng đã quên , không nhớ đến Một Người
Tình yêu chết khi chưa kịp tốt tươi
Chôn yêu dấu vào dòng đời lỗi hẹn

Sáng Chủ Nhật , lẻ loi lần bước đến
Ngỡ ngàng nhìn , thấy mình vẫn quặn đau
Bóng dáng Người chưa phai nhạt chút nào
Nguyên vẹn mãi một Tình Yêu Duy Nhất !

Tử Nhi

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm