tiếng lòng
      
      
      
      
        TIẾNG LÒNG 
Tiếng lòng khắc khoải xa đưa 
Sống làm sao để cho vừa lòng em ? 
Những ngày hoa mộng êm đềm 
Vùi chôn dĩ vãng ngày đêm, đêm ngày 
Tiếng lòng dằn vặt gió mây 
Hàng cây trút lá tình gầy guộc đau 
Tìm đâu hương vị ngọt ngào 
Tìm đâu một thuở bên nhau mặn nồng ? 
Tiếng lòng đau đáu hư không 
Nguồn vui tắt lịm mênh mông giọt sầu 
Ai về bãi mía, nương dâu ? 
Ai về với chốn biển sâu nghìn trùng ? 
Tiếng lòng đăng đắng rưng rưng 
Lệ hoang rơi rụng ngập ngừng đâu đây 
Con đường mưa nắng bủa vây 
Đời chưa trả hết đắng cay dỗi hờn 
Tiếng lòng èo uột hoàng hôn 
Xác xơ cỏ úa chập chờn khói sương 
Ghét thương, thương ghét, ghét thương 
Thói đời bạc bẽo nhiều nhương thói đời 
Ngày 8/9/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | Bài này đã được xem 590 lần | 
            
              | Người đăng: | Tố Nữ | 
            
              |  |  |