Poem logo
Poem logo

lẻ bóng.

Tác giả: Triệu Nguyên Tâm
Lẻ Bóng

Đêm nay cạn chén rượu tàn
Người đi lẻ bóng nhạt màu thời gian
Men nồng nén hạt mưa tan
Tỉnh say độc ẩm miên man nghẹn ngào.

Quê hương vạn dặm nơi nao
Người tình năm ấy thoảng vào hư không
Mây trời xứ lạ mênh mông
Ngày xưa áo trắng môi hồng mắt nâu.

Trời thu gió cuộn mưa ngâu
Lá vàng rơi lối qua cầu tìm nhau
Hài xưa sương phủ sân sau
Ngậm ngùi lệ nhỏ niềm đau âm thầm.

Trầm hương khói toả trong tâm
Những lời ly biệt nguyệt cầm còn vương
Bờ vai ngà ngọc yêu đương
Còn đâu sóng mắt uyên ương ngàn trùng.

Ta về lạc bước thâm cung
Môi nồng hơi thở tận cùng giấc mơ
Tóc huyền buông thả dại khờ
Nụ hôn man dại ngây thơ tiếng cười.

Mi cong thăm thẳm con ngươi
Giọt sầu hoen ướt áo người sang sông
Tuổi nào đếm được sầu đông
Con tim nặng trĩu trái sầu quạnh hiu.

Triệu Nguyên Tâm
6 October 2004
Anthéor Saint-Raphaël France.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm