Poem logo
Poem logo

tình yêu hai đứa mãi ươm đầy

Tác giả: Trần Minh Hiền
ĐỌC BÀI THƠ ANH VỚI EM YÊU NHAU LÂU RỒI CỦA NỮ THI SĨ THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2024
Tôi rất thích làm thơ và thưởng thức thơ đọc thơ và học hỏi và đặc biệt thích đọc thơ của nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh. Thơ của nàng bình dị chân chất mộc mạc nhưng rất ý nghĩa hấp dẫn và độc đáo.
Hôm nay mời mọi người cùng tôi (TMH) thưởng thức bài thơ EM VỚI ANH YÊU NHAU LÂU RỒI của Thông Mỹ Linh
Bài thơ tuy ngắn chỉ có 3 khổ 4 câu mỗi csa6u 7 chữ nhưng chứa đựng cả tâm tư của nhân vật nàng thơ tâm tình tâm sự. Thơ của TML rất đặc biệt vì có khi nàng phân thân ra vừa là nhân vật thơ vừa là tác giả tâm tình hoà lẫn vào nhau, vì tôi nòi chuyện với nàng thường xuyên tôi hiểu tâm tình tâm lý nàng và tâm lý tâm tư tâm tình từng bài thơ từng ý thơ từng câu thơ và nộ dung cũng như ý tại ngôn ngữ, siêu ngôn ngữ và nàng có biệt tài kể chuyện bằng thơ.
Hãy đọc 4 câu đầu
Em với anh yêu nhau lâu rồi
Tình yêu đẹp theo thời gian trôi
Hạnh phúc nồng nàn luôn tươi mới
Hứa hẹn suốt đời mãi mãi thôi
Tình yêu đôi lứa thật tuyệt vời nhẹ nhàng sâu sắc đắm say.
Và 4 câu sau cũng rất hay.
Dẫu bao khó khăn ta chẳng màng
Tay nắm tay cùng vượt gian nan
Nụ hôn thắm đượm tình lai láng
Thiếp xin nguyện ước đi cùng chàng

Và 4 câu cuối cùng rất tuyệt tác tuyệt bút
Không còn ai rung động tim này
Chỉ có anh đã làm em say
Mình nhận ra yêu nhiều như vậy
Nghĩa tình sâu đậm mãi đong đầy
Điểm độc đáo của bài thơ 3 khổ này là mỗi khổ 4 câu có thể trở thành 1 bài thơ độc lập với đầy đủ ý nghĩa và 4 câu của từng khổ thơ độc vận 1 vần rất hay với bài tứ tuyệt 4 chữ cuối 1 vần hoà quyện ôm ấp nhau rất tuyệt.
Chúc mừng nữ thi sĩ Thông Mỹ Linh với bài thơ tuyệt bút, chúc em luôn trẻ đẹp khoẻ mạnh bình an và sáng tác thêm nhiều thơ hay và đạt được những gì em ao ước.
EM VỚI ANH YÊU NHAU LÂU RỒI
Em với anh yêu nhau lâu rồi
Tình yêu đẹp theo thời gian trôi
Hạnh phúc nồng nàn luôn tươi mới
Hứa hẹn suốt đời mãi mãi thôi

Dẫu bao khó khăn ta chẳng màng
Tay nắm tay cùng vượt gian nan
Nụ hôn thắm đượm tình lai láng
Thiếp xin nguyện ước đi cùng chàng

Không còn ai rung động tim này
Chỉ có anh đã làm em say
Mình nhận ra yêu nhiều như vậy
Nghĩa tình sâu đậm mãi đong đầy
Thông Mỹ Linh
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2024
***
EM VỚI ANH YÊU NHAU LÂU RỒI
Em với anh yêu nhau lâu rồi
Tình yêu đẹp theo thời gian trôi
Hạnh phúc nồng nàn luôn tươi mới
Hứa hẹn suốt đời mãi mãi thôi

Dẫu bao khó khăn ta chẳng màng
Tay nắm tay cùng vượt gian nan
Nụ hôn thắm đượm tình lai láng
Thiếp xin nguyện ước đi cùng chàng

Không còn ai rung động tim này
Chỉ có anh đã làm em say
Mình nhận ra yêu nhiều như vậy
Nghĩa tình sâu đậm mãi đong đầy
Thông Mỹ Linh

TÌNH YÊU HAI ĐỨA MÃI ƯƠM ĐẦY
HOẠ BÀI THƠ EM VỚI ANH YÊU NHAU LÂU RỒI CỦA THÔNG MỸ LINH
Anh thương em từ lâu lắm rồi
Cùng em anh muốn làm mậy trôi
Em đẹp tuyệt vời trong nắng mới
Em xinh mầu nhiệm mãi không thôi

Dù bao thử thách cũng không màng
Cùng em anh vuợt mọi nguy nan
Em đẹp nàng tiên thơ lai láng
Anh em hai đứa mãi nàng chàng

Anh may mắn nhất thế gian này
Cùng em anh mãi mãi đắm say
Cho đến muôn đời mình vẫn vậy
Tình yêu hai đứa mãi ươm đầy
Trần Minh Hiền Orlando ngày 11 tháng 10 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm