Poem logo
Poem logo

thắp ngọn lửa soi tâm mình thức dậy

Tác giả: Trần Minh Hiền
THẮP NGỌN LỬA SOI TÂM MÌNH THỨC DẬY
Thắp ngọn lửa soi tâm mình thức dậy
Giữa trời khuya nghe tiếng khóc của trời
Sương ướt sũng những bến bờ run rẩy
Hát đi em niệm khúc của rã rời

Thắp ngọn đuốc soi tâm mình chẳng đợi
Chẳng còn mơ chẳng còn ước điều gì
Sao thắm đẫm những chân trời vời vợi
Hát đi em điệp khúc của rầm rì

Thắp ngọn nến soi tâm mình thủ thỉ
Trăng ngây ngô trăng mất ngủ trăng buồn
Mây trôi mãi sao nhớ về quả thị
Hát đi em dạ khúc của thèm thuồng

Thắp ngọn núi soi tâm mình mong muốn
Hoa hư hao hoa hậm hực nghẹn ngào
Gió cuồng nộ gió tan tành lỡ muộn
Hát đi em ca khúc của ồn ào
Trần Minh Hiền Orlando ngày 13 tháng 10 năm 2024

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm