nhật kí giọt mưa
      
      
      
      
        NHẬT KÍ GIỌT MƯA
Giọt  mưa xa cách nhau rồi 
Thương lời nhật kí bồi hồi dòng châu
Cánh đồng gieo gặt trái sầu 
Ai còn thả lưới, giăng câu chạnh lòng ? 
Một thời săn đuổi đợi trông 
Mon men, bờ bến khơi dòng tin yêu 
Chiều chiều nhớ nhớ chiều chiều 
Đêm đêm trở gối quạnh hiu góc buồn 
Giọt mưa rả rích vấn vương
Mấy ai còn nhớ con đường ngày xưa 
Ô che tà áo sớm trưa 
Dòng trôi lặng lẽ mấy mùa thương đau ? 
Ướt bờ vai mỏng ngọt ngào 
Khóc cười câu chuyện mai sau âm thầm 
Dấu hài dời gót xa xăm 
Mười năm ừ nhỉ mười năm mịt mờ 
Giọt mưa thưa thớt dại khờ 
Bánh xe lăn vội sang bờ lãng quên 
Ngồi đây hớp bóng ưu phiền 
Môi đăng đắng gọi về miền ca dao 
Ngày 27/11/2024
Thiên Ân ( Bình Dương )
      
      
      
      
      
      
        
          
            
            
              | 
                Bài này đã được xem 617 lần
               | 
            
            
              | 
                Người đăng: 
               | 
              
                Tố Nữ
               | 
            
            
              | 
                
               | 
              
                
               |