lạnh đông
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẠNH ĐÔNG. Đông rồi lạnh lắm tuyết vừa buông. Chiếu cói ôm co mộng giấc suông. Buốt ruột ngoài kia bầy sẻ khóc. Buồn lòng chốn đó lũ ri không. Xua hoài chú Mướp vòng quanh góc. Đuổi mãi con Vàng quẩn khắp phòng. Há phải vô...
|
lấy chồng
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG
Sang sông pháo nổ đã theo chồng
Váy cưới hờn ai có biết không?
Lỡ hẹn duyên mơ đò tủi bến
Chân cầu nước chảy khóc diêu bông...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lấy chồng 2
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG 2
Phiêu bồng lỡ nhịp rớt đau thương
Tủi phận trông theo đắng dặm đường
Một kiếp hồng trần hay đó tá
Chia ly kẻ lặng tắm men sương...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lấy chồng 3
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG 3
Đêm trường chiếc bóng nhớ người yêu
Giận dỗi sang sông tủi bến chiều
Đón rước môi cười trao nhẫn cưới
Nhầu đau cánh thiệp khắc thơ phiêu...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lễ bốn chín ngày đại tướng võ nguyên giáp
Tác giả:
Nguyên Hữu
LỄ BỐN CHÍN NGÀY ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP. Bốn chín ngày đêm một tấm lòng. Người dân nước Việt dõi theo trông. Bàn thờ ngũ quả dâng hương ngát. Bức trướng thêu ca vẹn ước mong... Khó níu xe mây thương kẻ ở. Sao kéo đò...
|
lạnh đông.
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẠNH ĐÔNG. Đông rồi lạnh lắm tuyết vừa buông. Chiếu cói ôm co mộng giấc suông. Buốt ruột ngoài kia bầy sẻ khóc. Buồn lòng chốn đó lũ ri không. Xua hoài chú Mướp vòng quanh góc. Đuổi mãi con Vàng quẩn khắp phòng. Há phải vô...
|
lấy chồng .
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG
Sang sông pháo nổ đã theo chồng
Váy cưới hờn ai có biết không?
Lỡ hẹn duyên mơ đò tủi bến
Chân cầu nước chảy khóc diêu bông...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lấy chồng 2.
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG 2
Phiêu bồng lỡ nhịp rớt đau thương
Tủi phận trông theo đắng dặm đường
Một kiếp hồng trần hay đó tá
Chia ly kẻ lặng tắm men sương...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lấy chồng 3.
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẤY CHỒNG 3
Đêm trường chiếc bóng nhớ người yêu
Giận dỗi sang sông tủi bến chiều
Đón rước môi cười trao nhẫn cưới
Nhầu đau cánh thiệp khắc thơ phiêu...
17/02/2014
Nguyên Hữu
|
lạnh lùng
Tác giả:
Nguyên Hữu
LẠNH LÙNG. (Chiết tự khoán tâm). Đâu vì gió Lộng đón mùa sang. Nước biếc chiêu An xác lá bàng. Vận tủi không Ngừng theo quấn lấy. Cơn sầu chẳng Hết bám đeo mang. Tìm về tím Lịm bông hoa cũ. Gọi lại xanh Um khóm trúc...
|