Poem logo
Poem logo

nhìn đời - đời nhìn

Tác giả: Nguyên Hữu
NHÌN ĐỜI - ĐỜI NHÌN
(Song thất bát ngôn)

Sáng xuân lòng xôn xao cuộc sống
Đứng lầu cao nhìn ngắm dòng đời
Tấp nập quá, sang - hèn chung vui cả
Một dòng trôi, sóng nối sóng ru hời...

Lãng man cười tâm hồn phê phán
Cảm nhận chi khắc khổ thơ rồi
Sao không vẽ đẹp sắc mầu cuộc sống
Tươi vui không phải luyến láy bổng trầm...

Lắc đầu nhìn dại mê tim nhỏ
Già rồi sao da dẻ hồng hào
Gương mặt nào soi vào đôi mắt đỏ
Vẫn ngon ơ dòng đời khổ nổ cười...

Dòng đời trôi vẫn vội thế thôi
Một khắc đứng chia đời black & white
Giật mình cười đời chia lại hồn tôi
Sáng đông người, lặng lẽ ngó tìm vui...

15/11/2013
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm