lạc dấu mùa xuân
LẠC DẤU MÙA XUÂN
Từ độ mùa xuân lạc dấu
Cơn đau năm cũ dày vò
Trách chi bầy chim sáo sậu
Vỗ cánh bay đi tàn mơ
Thương những đường cong mềm mại
Tóc dài một thuở chấm lưng
Bên thềm, nụ môi con gái
Thèm yêu rón rén ngập ngừng
Từ độ mùa xuân chiếc bóng
Năm canh thoai thoải nỗi niềm
Đôi chân bến bờ khát vọng
Đêm ngày, ôm ấp, ngày đêm
Sông sâu một thời bơi lội
Non cao, vực thẳm leo trèo
Hơi thở nồng nàn giấc tối
Băng mình sương gió gieo neo
Từ độ mùa xuân mù mịt
Người lại bỏ người dây oan
Rời rạc cung đàn cũ rích
Âm thanh não nuột muộn màng
Còn đâu Bậu, Qua- Qua, Bậu ?
Tâm hồn đầy ắp cỏ hoa
Chiếc lá xanh vàng nương náu
Nhánh cây thoi thóp bóng già
Xuân 2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 66 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|