Poem logo
Poem logo

chén tình say

Tác giả: Lemin
Môi ai nửa hững nửa hờ
Làm lòng rối nửa tơ vương chăng đầy
Mê ai có mái tóc mây
Một dòng đen nhánh cho đây đắm mình
Ước chi uống được chén tình
Cho say một thoáng bóng hình người thương
Mắt huyền tựa ánh trăng sương
Thoáng nhìn đã đủ vấn vương cả đời

Tay ai một thoáng buông lơi
Mà như níu cả đất trời vào tim
Gió đưa hương tóc im lìm
Mà tôi lạc giữa trăm nghìn nhớ mong

Ước chi tình chẳng hư không
Để tôi uống cạn say nồng mắt ai
Cho dù một thoáng mộng dài
Còn hơn tỉnh giấc lạc loài cô đơn.

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm