Poem logo
Poem logo

ngẫm

Tác giả: Nguyên Hữu
NGẪM

Hôm rằm nói chuyên yêu thương
Về loài động vật nêu gương cho người
Voi bầy dong duổi thảnh thơi
Cao niên đắc kính một đời nguyện theo
Nhận biết cảm xúc họ mèo
Biệt phân sợ hãi - hiểm nghèo rất tinh
Đồng cảm loài chó hữu tình
Giầu nghèo theo chủ hoài khinh kiếp đời
Gấu vui ôm các con tươi
Đâu cần phân biệt con tôi con bà
Thân thiện bầy khác bầy nhà
Có loài họ khỉ - chó - gà đều yêu
Mồi ngon đánh chén no diều
Hú còi gọi bạn mồi nhiều - cá heo
Tình yêu ca tụng đời nêu
Thiên nga vui múa vờn trêu kiếp đời
Xinh xinh gấu trúc nghịch chơi
Đùa vui hiếu động chẳng ngơi tay đùa
Thủy chung nguyên vẹn thấy chưa
Hải âu, chó sói,... ai vừa linh tinh
Nhìn xem ngó lại thân mình
Tôn vinh loài vật - lẽ mình thua sao
Học hay đâu cứ phải cao
Đời muôn cách học cách nào thẹn tâm...

17/11/2013
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm