thương thời đi học
THƯƠNG THỜI ĐI HỌC
Thương thời đi học một mình
Chiếc xe rong ruổi bình minh đón chào
Đường xưa kỉ niệm khát khao
Đôi tà áo trắng về đâu, đâu về?
Đưa tay vén sợi tóc thề
Cao su thay lá tứ bề giăng giăng
Rụng rời đầy ắp bâng khuâng
Chim reo đôi nhánh gieo vần câu thơ
Thương thời đi học dại khờ
Tiếng yêu bỏ ngỏ bên bờ bến xưa ?
" Gạo bài" Toán, Lý... sớm trưa
Đôi khi trốn học cúp cua đôi lần
Chuồn chuồn chầm chậm góc sân
Ai cho cánh mỏng bay gần, bay xa ?
Trời xanh, mây trắng ngang qua
Vo tròn đôi mắt rêu ra tháng ngày
Thương thời đi học hương bay
Nõn nà một thuở bờ vai, nõn nà
Giật mình vời vợi cách xa
Cổng trường khép lại người ta đâu rồi?
Bỗng nhiên vạt nắng chia đôi
Khóc thầm chiếc lá phai phôi vương đầy
Ngày 15/2/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 123 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|