sân si
SÂN SI
Sân si ai ngồi khóc muộn
Sướt mướt hết mùa trăng sao
Men đắng đôi môi chiều xuống
Buông lơi một thuở chiêm bao
Sân si quay cuồng kỉ niệm
Người về góc bể, chân mây?
Kẻ lặn mò kim đáy biển
Ôm chùm bèo bọt đắng cay
Sân si lá vàng bay vội
Về đâu điệp khúc dở dang ?
Ngõ hẻm chìm sâu bóng tối
Âm thanh não nuột cung đàn
Sân si gam màu xám xịt
Rong rêu gốc rễ chớm già
Bầu trời én bay xa tít
Đám mây quá khứ ngang qua
Sân si ôm đồm giọt nhớ
Bẻ nhánh tương tư bạc đầu
Tình yêu chìm sâu muôn thuở
Lạnh lùng một cõi thương đau
Sân si bậc thềm xa vắng
Lượm lặt nắng vàng ngủ quên
Rèm mi lưa thưa bạc phận
Con đường sỏi đá chông chênh
Ngày 19/3/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 20 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|