Poem logo
Poem logo

có những giấc mơ lạ lùng 04162025

Tác giả: Trần Minh Hiền
CÓ NHỮNG GIẤC MƠ LẠ LÙNG
Có những giấc mơ lạ lùng
Biết ơn em yêu anh mãi
Núi cao vực sâu thung lũng
Ngọt ngào môi mọng em mai

Có những giấc mơ miệt mài
Biết ơn em yêu anh thật
Tình yêu hy sinh mềm mại
Dịu dàng duyên dáng đáng yêu

Có những giấc mơ mỹ miều
Biết ơn em yêu anh nhiều
Thiết tha thẹn thùng ngọng nghịu
Dạt dào dào dạt bao nhiêu

Có những giấc mơ diễm kiều
Biết ơn em yêu anh lắm
Đôi mình hoà chung là một
Em là mầu nhiệm muôn năm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 17 tháng 4 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm