mùa thi năm ấy
MÙA THI, NĂM ẤY
Mùa thi, năm ấy vời xa
Gót hài tình cũ lăn qua dốc dài
Sân trường bỏ lại cho ai
Hàng cây, ghế đá khóc hoài ngàn năm
Mùa thi, năm ấy xa xăm
Hộc bàn bụi phủ , bâng khuâng chỗ ngồi
Singum thơm trọn đôi môi
Bên tai tiếng nói, câu cười giòn tan
Mùa thi, năm ấy giở trang
Ai ghi nhật kí muộn màng dăm câu ?
Thời gian nước chảy qua cầu
Trông vời đôi mắt thâm sâu nỗi niềm
Mùa thi, năm ấy bẻ duyên
Nhổ giò em đã về miền ca dao
Em theo ngọn gió chìm mau
Đời anh mưa nắng chiêm bao chấm dòng
Mùa thi, năm ấy nhớ mong
Ngày xưa áo trắng mênh mông dỗi hờn
Lắng nghe giai điệu tươi non
Thương vùng kỉ niệm mất còn yêu đương
Mùa thi, năm ấy bỏ trường
Ve sầu khóc hạ ai mường tượng ai ?
Hoàng hôn tóc chấm ngang vai
Tình yêu vỗ cánh gió mây hững hờ
Ngày 15/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 22 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|