Poem logo
Poem logo

rơi chùm bạc bẽo

Tác giả: Thiên Ân
RƠI CHÙM BẠC BẼO
Em giẫm hồn tôi vội vã ra đi
Chiều nhạt nắng những gam màu hấp hối
Con đò xưa không cắm sào bến đợi
Chuyện yêu đương khép lại tự bao giờ ?

Em quay cuồng trong điệu nhạc ngẩn ngơ
Sã suồng , ru mê thói đời bạc bẽo
Đôi chân non , đôi tay ngà uốn éo
Mờ tỏ ánh đèn đẽo gọt đời nhau

Em gieo sầu đến một thế kỉ sau
Sống thờ ơ, lạnh lùng như tượng đá
Đốt cháy vần thơ tàn tro rơm rạ
Giăng tơ nỗi buồn lơ đãng nhân gian

Em lãng quên , xua ngày tháng lụi tàn
Thời no đói mấy ai còn luyến nhớ ?
Giữa Ngọ hẹn hò e dè mắc cỡ
" Nghìn lẻ một đêm" hứng phấn tuôn trào

Em cúi đầu ngày đếm bước thương đau
Lùa kỉ niệm chôn vùi kho kí ức
Đanh đá với đời hai miền ngủ thức
Mảnh vá cuộc tình loang lổ sớm trưa

Em dối lòng nghĩ nông cạn, ganh đua
Đường chân trời vẽ bức tranh xám xịt
Tối sáng leo thang lọt sâu tĩnh mịch
Khóc và cười hai thái cực đối nhau
Ngày 9/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm