về đại lộ buồn
VỀ ĐẠI LỘ BUỒN
Về đại lộ buồn tiếng sầu ảo não
Lá lìa cành còn nuối tiếc ngày xanh
Em bỏ mặc anh một trời chim sáo
Mộng văn chương ươm giấc mộng chòng chành
Về đại lộ buồn thời em con gái
Ta quay cuồng như chong chóng cuồng quay
Kỉ niệm úa màu nụ hôn ngây dại
Tà áo ỡm ờ một thuở phơi bày
Về đại lộ buồn độc hành lặng lẽ
Mối tình thơ giờ chín rụng nơi nào ?
Hạt yêu nẩy mầm bến bờ nhỏ bé
Dĩ vãng ăn mòn một góc thương đau
Về đại lộ buồn hồn xao xác lá
Ta còn thương người, người lại quên ta
Nhánh phượng hồng, con ve sầu khóc hạ
Mùa thi cuối cùng đánh mất xót xa
Về đại lộ buồn nghêu ngao câu hát
" Biệt li" " Giã từ" " Ngăn cách" " Biển dâu "
Mảnh ghép trái tim buông lơi rời rạc
Lênh đênh thuyền tình chìm đắm biển sâu
Về đại lộ buồn cuộc đời giấu mặt
Phận bọt bèo lắng đọng cõi hư vô
Hoàng hôn cuối ngày rong chơi lịm tắt
Đỏ và đen rối rắm những mơ hồ
Ngày 18/5/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 44 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|