Poem logo
Poem logo

công ơn cha mẹ 1

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong
Ta là đứa trẻ khi còn nhỏ..
Cứ đòi hỏi những món quà to.
Và mơ ước cha mẹ giàu có..
Rồi sống chờ tiền mẹ cha cho..
Đâu biết cha mẹ ngoài nắng gió..
Cực nhọc cho con được ấm no..
Mà con còn than trách này nọ..
Đâu biết rằng cha mẹ buồn soa..
Sung sướng thì làm biếng nhìn ngó..
Rồi trách móc thiên vị so đo..
Cực khổ cuộc sống mà nghèo khó..
Mới thành người trách nhiệm biết chăm lo..

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm