Poem logo
Poem logo

công ơn cha mẹ 9

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong
Lúc nhỏ ở cạnh mẹ cha..
Lớn rồi cứ sống ở xa cha mẹ..
Lúc nhỏ thì được chở che..
Càng lớn càng lì không nghe lời dạy..
Lúc nhỏ suy nghĩ thơ ngây..
Cãi cha cãi mẹ nghĩ hay mình giỏi..
Bây giờ trưởng thành hết rồi..
Mới biết cha mẹ đứng ngồi không yên.
Mới biết thương cha mẹ hiền..
Ốm đau con khóc thức liền Đêm thâu..
Cha mẹ nắng mưa dãi dầu..
Không màng cực khổ bạc đầu vì con...

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm