Poem logo
Poem logo

công ơn cha mẹ 13

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong
Cho dù ta có tiền nhiều..
Sao bằng cha mẹ cưng chiều thương yêu.
Ngoài đời bạc tiền không thiếu..
Đừng sống mà phải bất hiếu mẹ cha..
Đừng quên nguồn gốc quê nhà..
Cha mẹ tóc bạc đã già đi nhanh..
Từ lúc con lớn trưởng thành..
Cha mẹ yếu dần như cành cây khô..
Bao năm vì con cực khổ..
Lo lắng chăm chút từng chỗ cho con..
Cha mẹ dáng vẻ hao mòn..
Cha mẹ nay đã không còn tuổi xanh..
Vì Thương chăm sóc dỗ dành..
Cho con mọi thứ tốt lành vui tươi..
Cho con hạnh phúc tiếng cười..
Cho con cuộc sống thành người tốt hơn..

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm