Poem logo
Poem logo

mơ màng về biển

Tác giả: Thiên Ân
MƠ MÀNG VỚI BIỂN
Ngày ấy ta mơ màng về với biển
Giỡn sóng tung tăng hạt cát vời xa
Mát mẻ câu thơ, trái tim xao xuyến
Sóng bạc đầu ôm ấp mãi diết da

Ngày ấy bên nhau ngắm trăng tròn mộng
Anh nắm tay em e ấp vụng về
Lòng lâng lâng dâng một triều khát vọng
Nụ hôn nào vửa chín rụng đê mê

Ngày ấy tóc mây bềnh bồng giọt nhớ
Khép mở tình yêu vun vén gieo thương
Kỉ niệm đan cài chôn vào muôn thuở
Dây tơ hồng vội rắc rối tơ vương

Ngày ấy níu áo đời nhau bối rối
Biển mênh mông ta lạc mất dấu hài
Tình vỗ cánh bay phương trời mòn mỏi
Ngọn gió hoang vu rong ruổi miệt mài

Ngày ấy ăn mòn bến bờ dĩ vãng
Khắc khoải xa đưa một giấc mơ buồn
Ta chạy tìm nhau lẻ loi cánh Nhạn
Xô lệch bốn mùa khép nép lệ tuôn
Ngày 10/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm