về mộc châu
Tôi về thăm Mộc Châu
Tháng 6 thơm mùi cỏ dại
Mùa hè gió vi vu lưng chừng núi
Mận chín vườn, ai hái gửi cho nhau
Cô gái H’Mông, giờ em đang ở đâu
Ta hẹn gặp phiên chợ tình em nhé
Tháng tám mây vương nắng vàng nhè nhẹ
Đồi thông xanh như Đà Lạt mơ màng
Những thửa ruộng bậc thang, mùa thu lúa nhuộm vàng
Thung lũng gió mơn man vườn cải trắng
Thác Dải Yếm, tấm lụa dài lấp lánh
Những đồi chè mơn mởn lá non xanh
Mai trở về với phố xá thênh thang
Sẽ rất nhớ Mộc Châu, nhớ hội mùa hái mận
Nhớ cô gái H’Mông, nhớ núi đồi lồng lộng
Sáng tối em về bên suối hát bâng khuâng…