anh cầm tay em
ANH CẦM TAY EM
Cầm tay thương cảm nỗi sầu
Nghe đời đau đáu thương đau dày vò
Nghe mùa trở gió co ro
Nghe tình thay áo bao giờ đố ai ?
Cầm tay một thoáng hương bay
Bến bờ êm ái, lâu đài giấc mơ
Mắt em là một bài thơ
Cho anh bơi lội ngẩn ngơ đất trời
Cầm tay rón rén, bồi hồi
Lặng im không nói một lời với nhau
Buồn trông lá biếc trở sầu
Nghìn năm sau, nghìn năm sau vương lòng
Cầm tay giọt nhớ mênh mông
Dường như ai ửng má hồng thích ghê
Yêu thương ngọn gió vỗ về
Cỏ hoa ca hát, tứ bề bướm ong
Cầm tay lồng ngực phập phồng
Khi yêu chín nhớ mười mong lặng thầm
Cung đàn dạo nốt thanh âm
Về vùng kí ức tháng năm thương hoài
Cầm tay bỡ ngỡ một, hai ...
Bây giờ vỗ cánh chim bay nghìn trùng
Chiều chiều nhớ mắt người dưng
Nhớ thời dáng ngọc ngập ngừng bên nhau
Ngày 13/6/2025
Thiên Ân ( Bình Dương)
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|