Poem logo
Poem logo

nợ câu li biệt

Tác giả: Thiên Ân
NỢ CÂU LI BIỆT
Ta còn nợ em bao năm nữa
Hạ cuối lệ tràn đẫm chân mi
Ve khóc rã rời câu chất chứa
Thương bàn tay trắng chẳng còn gì?

Mắt biếc vo tròn câu mơ ước
Thềm xưa lá đổ cuối sân si
Góc vắng hẹn hò mùa thu trước
Đọt sầu dĩ vãng ngập lối đi

Ta còn nợ em nụ hôn vội
Ngày xưa giữa Ngọ rón rén chờ
Nhón gót thèm yêu buông tóc rối
Đâu ngờ trời đất bỗng bơ vơ

Rong rêu héo úa lòng se lạnh
Hạnh pgúc bên nhau mấy phút giây
Kỉ niệm chôn vùi vào ảo ảnh
Cánh chim não nuột tiếng gọi bầy

Ta còn nợ nhau câu li biệt
Bài thơ vần điệu rối tơ vò
Guộc gầy đè bóng trong da diết
Bên dốc cuộc đời khúc quanh co

Áo bay xô lệch thời ong bướm
Nõn nà vai mỏng biết tìm đâu?
Ngọn gió hoang vu bay vô hướng
Khóc cười nức nở vội nghiêng sầu
Ngày 3/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm