thầm thì tháng bảy
THẦM THÌ THÁNG BẢY
Thầm thì tháng bảy chiều mưa
Em vào xa vắng chuyện xưa khép dần
Nỗi buồn bầm tím góc sân
Thương nhành hoa phượng bao lần trổ bông
Thương em chín nhớ mười mong
Đêm ngày gieo khổ ngập dòng thi ca
Hoàng hôn rơi rớt diết da
Tình yêu nhỏ giọt lệ sa ngập đường
Thầm thì tháng bảy ngẫm thương
Thời gian nhón gót tư tương mọc đầy
Đi ngang đồng cỏ hương bay
Nụ cười bẽn lẽn tầm tay xa mờ
Ngày ta nuội dưỡng giấc mơ
Đào ao thả cá bến bờ giăng tơ
Yêu ai vốn dĩ tôn thờ
Chiều chiều tắm mát sông thơ mặn nồng
Thầm thì tháng bảy xa trông
Đọt yêu héo úa bên hông cuộc tình
Tóc dài vương vấn tươi xinh
Gọi nhau năm tháng ta mình, mình ta
Vòng tay âu yếm mặn mà
Chỉ còn kỉ niệm lăn qua dốc dài
Chia tay mặn đắng môi ai
Cơn sầu tháng bảy ru hoài nghìn năm
Ngày 3/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 16 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|