Poem logo
Poem logo

quạnh hiu

Tác giả: Kim Thành
Em nói chiều nay em nhớ chị
Mưa buồn chắn lối bước em đi
Bên ni chị thấy trời hiu quạnh
Giữa nắng vàng tươi rộn tiếng cười

Chị đứng nhìn đời con thác đổ
Thương mình thương cả nỗi chia xa
Chắt chiu một mảnh hồn đơn lạnh
Ngong ngóng ai về nơi cuối sông

Mộng thực đêm ngày nghe trở trăn
Bánh xe lăn mãi thôi cũng đành
Mộng len trong tóc, lùa trong gió
Mộng ngấm vào tim tiếng gọi thầm

Chị biết em thường hay vẩn vơ
Hay ngồi thương tiếc chuỗi ngày thơ
Và hay nhớ chị lòng quay quắt
Những lúc đi về lạc bến mơ

Chị biết chị chừ hay ngẩn ngơ
Nhìn trăng cứ ngỡ dáng ai chờ
Khúc tiêu dao vọng xanh xao quá
Làm nát thanh âm, lỡ nhịp rồi !

Ngày mai chị sẽ lên đồi
Hái bông hoa dại tô môi cho hồng
Rồi chị lạy hỏi trời xanh
Cớ sao Anh mãi đi không khứ hồi ?!

Kim Thành
November 2008

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm