Poem logo
Poem logo

xóm nghèo

Tác giả: Nguyên Hữu
XÓM NGHÈO
* Thơ Tứ ngôn *
(Gieo vần ôm)

Tìm về xóm nọ
Vượt bao cây cầu
Kênh rạch tối mầu
Căn nhà muốn đổ

Không thể che giấu
Trong nhà trống tuềnh
Mái rạ sập xềnh
Bên ngoài nhìn thấu

Lèo tèo quán, tiệm
Lác đác người vô
Nhãn mác nhái đồ
Không “độc” nhưng hiếm

Tắm giặt ở đó
Ao tù nước nâu
Khẽ hơi thở rầu
Thiên thời khốn khó

Cười như thẩm thấu
Méo đến độ buồn
Bận thì đi luôn
Không phải chành - chẩu

Bỗng thành luống cuống
Có đâu phẩm bình
Chỉ quan sát nhìn
Một tí… trên xuống

Chân thành xin lỗi
Nhưng tâm ưu phiền
Kiếm đâu ra tiền?
Ở đây thật tội

Ai đã từng đến
Đều cũng lắc đầu
Nguồn cơn do đâu
Phải do nghèo mến…

16/07/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm