Poem logo
Poem logo

biến mình thành quyển sách hay

Tác giả: Nguyên Hữu
BIẾN MÌNH THÀNH QUYỂN SÁCH HAY
* Tứ ngôn *
(Gieo vần ba tiếng)

Người sống trên đời
Lắm kẻ làm chơi
Ai không nếm đủ
Dăm bận khóc - cười

Trần thế phù du
Đau khổ hận thù
Này ai muốn thế
Số kiếp phải ư?

Lầm lũi bước đi
Than trách so bì
Thương thân phận bạc
Ngang trái - thịnh suy

Hay kẻ giàu sang
Ai biết đàng hoàng
Nặng lòng so sánh
Tà kiến đeo mang

Này kẻ ghét ganh
Ai vận mà thành
Nổi trôi số kiếp
Hoan hỉ mong manh

Đau khổ dầy thêm
Nức nở môi mềm
Long đong lắm phận
Phải sống về đêm

Này bạn mến thân
Hay sống phân trần
Bớt đi một chút
Tâm nhẹ phù vân…

24/07/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm