Poem logo
Poem logo

duyên kia đã bén

Tác giả: Nguyên Hữu
DUYÊN KIA ĐÃ BÉN
* Lục bát biến thể *

“Có phải cái lão đó không
Cứ muốn làm chồng mi đó à mi
Cao ráo sáng sủa như ri
Mau gật không thì mất đó biết chưa”…

“Mi nói cứ giống như đùa
Coi lại có cưa được nổi không đây
Hay chỉ sắc bén đôi ngày
Sau đó hết bài cùn oải bỏ đi”…

“Tớ chỉ cầu có vậy mi
Chớ nói để khi tuột khỏi tầm tay
Gió cuốn theo gió mây bay
Xa cách mới hay người ấy chân thành”…

“Đừng nghĩ khói tỏa mây thành
Mờ mịt tranh dành đau khổ mai sau”
“Hỏi thật không thích do đâu
Hãy nói ra mau kẻo muộn bây giờ”…

“Thăm hỏi quá kỹ bà cô
Tôi thích phải chờ bà duyệt hay sao
Lo lấy thân trước đi nào
Ế chỏng cả hào bày đặt se duyên”…

“Xì… tại chưa thích neo thuyền
Tự tại chẳng phiền, chồng sớm khổ thân”
“Gớm gớm cá đậu cô lần
Dễ thế đâu cần chài - lưới làm chi”

“Duyên nợ tình bén lo gì
Mau chóng gật đi kẻo lỡ chuyến đò
Bờ đá trơn trượt khó dò
Đã có người lo dìu bước gật thôi”

Làng xóm buôn chuyện hãi rồi
Mới thế mà trời như sắp cưới ngay
“Thằng rể cao ráo đó mày”
“Chắc đã chọn ngày… ăn cỗ mời nha”

Giời đất không được đâu à
Ai dám đến nhà tán tỉnh nữa đây
Bực quá chả nhẽ bó tay
Đã thế gật này cho bõ tức a…

30/07/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm