Poem logo
Poem logo

hoài niệm

Tác giả: Huần Trần
Muốn trả cho người từng vạt nắng ban trưa
Thuở còn mộng mơ giữa trưa hè đầy nắng
Một chiếc lá rơi cũng làm ta xao động
Ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt giản đơn
Muốn trả cho người khoảng trời trắng mưa tuôn
Thuở dễ dỗi hờn, yêu mưa và mùa hạ
Một chút gió mùa mà nghe xao xuyến lạ
Ta yêu cầu vồng, yêu cả những cơn mưa
Muốn trả cho người vầng mây ấm xa xưa
Đang phiêu lãng giữa trời tìm ngọn gió
Có một chút buồn chợt len vào tim nhỏ
Chuyện đã xa rồi sao chẳng dễ mà quên
Muốn trả cho người những kỷ niệm không tên
Tưởng đã ngủ quên trong miền ký ức
Mà nay hạ về cứ làm ta thao thức
Khi trên đường đời chợt gặp tiếng ve ngân
Muốn trả cho người cả một khoảng thanh xuân
Ta đã đánh rơi và đã từng hoài niệm
Cả cơn mưa chiều từng làm ta lỡ hẹn
Người có đã từng hoài niệm giống ta không?

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm