Poem logo
Poem logo

khi gió dịu dàng

Tác giả: Nguyên Hữu
KHI GIÓ DỊU DÀNG
* Thơ Tam ngôn *
(Gieo vần tiếp)

Tiếng gió hú
Di chuyển phứa
Vào dòng đời
Vào dòng người

Không chờ đợi
Không cần mới
Trẻ hay già
Đều chạm qua

Chiếc áo vá
Chiếc váy lạ
Những tấm thân
Kín hay trần

Đều cẩn thận
Khẽ nhẹ ấn
Khẽ vuốt ve
Lúc xum xoe

Lưng quần xẻ
Nơ bướm hé
Có khác đâu
Đều giống nhau

Không thể dấu
Vẻ nhanh nhẩu
Cơn gió theo
Đời cái vèo…

06/08/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm