góc phố ngày xưa 2
GÓC PHỐ NGÀY XƯA
Góc phố ngày xưa không chờ nhau nữa
Nắng hanh heo, mưa gió cuốn vô bờ
Bờ vai nõn nà một thời nương tựa
Buồn hay vui ươm mộng một giấc mơ
Góc phố ngày xưa ôm thời hoang dại
Chiếc lá vàng rón rén tiễn nhau đi
Tay lại cầm tay ấp e ái ngại
Trái tim bâng khuâng từ ngữ reo thi
Góc phố ngày xưa bầy chim se sẻ
Bay về đâu đời vô hướng mịt mờ ?
Ôm ấp mơn man thương người tình trẻ
Chuyện trần gian đố ai học chữ ngờ ?
Góc phố ngày xưa dòng đời cuộn chảy
Những mơ hồ , những đố kị, hoài nghi
Bàng bạc khói sương vo tròn êm ái
Thời gian thoi đưa héo úa xuân thì
Góc phố ngày xưa ngày em dời gót
Chùm quạnh hiu rơi rụng dấu chân người
Mấy ai ngậm bồ hòn còn khen ngọt
Ta cúi đầu nghe cay đắng quanh môi
Ngày 31/7/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|