Poem logo
Poem logo

lắng chìm

Tác giả: Nguyên Hữu
LẮNG CHÌM
Thơ tự do
(Gieo vần leo)

Nước sông quê
Vỗ về vẫn như thế
Kệ người cứ thay lòng
Đục – trong lặng lắng chìm xuống đáy

Nước sông quê như thế đấy
Mà ta chẳng được như vậy thật buồn
Rượu chè mãi chưa buông bỏ được
Cũng lắng chìm xuống đáy nhưng kích ngược sầu lên

Vẫn biết không nên say sưa
Mâm cao cỗ đầy chắc gì đã vừa ý
Nhiều người gàn, có ngưỡi nghĩ kế
Làm thế này, thế nọ là bỏ ngay thôi

Tưởng kế hay rồi giữ điều đắc ý
Ta lại uống nhiều hơn một tí
Họ lắc đầu: Khó nhỉ. Bó tay
Nhưng công việc thường ngày ta đâu sao nhãng

Thời thế - thế thời trai tráng đã buông xuôi
Công danh, sự nghiệp cũng bỏ lại sau lưng, mộng không nuôi nữa
Như phù du năm tháng đâu sửa được thân mình
Nỗi buồn mọc rễ im lìm, ta làm bạn với chén cay.

12/08/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm