Poem logo
Poem logo

bóng chiều lỡ hẹn

Tác giả: Nguyên Hữu
BÓNG CHIỀU LỠ HẸN
* Thơ Bát ngôn *
(Gieo vần cách)

Bóng chiều tà nhuộm đất thật nâu
Cơn gió mát thăm vùng quê nghèo khó
Sâu thẳm tâm hồn muốn ở lại đây
Sao chẳng nỡ như người ta dễ bỏ

Một niềm riêng trỗi dậy xót xa to
Lệ lã chã tự dưng lo lắng nhỉ
Tự dưng buồn cũng chẳng phải quê ta
Người đi mất chắc do nuôi mộng mị

Ta sớm về, về trước có tí ti
Không gặp được cái người xưa thề thốt
“Quê tớ mà ghé một chuyến viếng thăm
Muốn ở lại nhưng lời mời mai một

Người có về sau nhớ kiểm lại tâm
Đã có kẻ nhớ lời về thăm đó
Chưa tương phùng, chỉ sớm muộn thôi mà
Sẽ lúc nhớ trong lời xưa sáng tỏ…

05/09/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm