vũng tàu hoàng hôn
VŨNG TÀU HOÀNG HÔN
Hoàng hôn nhón gót lặng im
Biển còn trêu sóng chao nghiêng hẹn hò
Mênh mông sóng vỗ đôi bờ
Nghêu ngao điệp khúc đợi chờ dáng ai ?
Hoàng hôn rón rén chia tay
Trông vời đôi mắt mây bay lạnh lùng
Xa nhau một cõi mịt mùng
Ai đi vào chốn nghìn trùng xót xa ?
Hoàng hôn sắc tím diết da
Thời gian câu hỏi đậm đà lãng quên
Thuyền tình thôi cứ lênh đênh !
Ngày xưa khép lại êm đềm riêng tây
Hoàng hôn chênh chếch tình gầy
Một làn gió cuốn tỉnh say bốn mùa
Vo tròn một góc xa xưa
Ôm eo kỉ niệm tình vừa vụt bay
Hoàng hôn tắt lịm một ngày
Âm thầm mở cửa đêm dài đeo mang ?
Ai còn đứng đó mơ màng ?
Ai còn hứng giọt phũ phàng cuồng ghen?
Hoàng hôn buồn ngập nhá nhem
Tình xa hoang vắng nỗi niềm phai phôi
Tự nhiên ta mất nhau rồi
Trái tim lạnh giá cút côi vợi sầu
Ngày 15/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|