Poem logo
Poem logo

em rạng rỡ ôi bốn mùa tươi thắm

Tác giả: Trần Minh Hiền
EM RẠNG RỠ ÔI BỐN MÙA TƯƠI THẮM
Em rạng rỡ ôi bốn mùa xanh thắm
Sáng cho anh ngọn lửa của trăng rằm
Em rực rỡ ôi tình yêu đẹp lắm
Sáng cho anh ngọn lửa của tơ tằm

Em tuyệt diệu ôi nụ hồng sâu thẳm
Nở cho anh thắm thiết chỗ nằm
Em vi diệu ôi tình thương mãi ngắm
Sáng cho anh da diết mái dằm

Em mầu nhiệm ôi nàng tiên vạn dặm
Đến cho anh may mắn ôm chằm
Em huyền ảo ôi vì sao mua sắm
Đến cho anh lấp lánh môi cằm

Em tuyệt bích ôi bình minh nồng ấm
Đã yêu anh thắm thiết âm thầm
Em tuyệt mỹ ôi hoàng hôn tối sẫm
Đã yêu anh đắm đuối sóng ngầm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 19 tháng 9 năm 2025

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm