bóng quá khứ
BÓNG QUÁ KHỨ
Em đâu còn nhớ ngày xưa ?
Tan trường ta đợi dưới mưa đôi lần
Ngón tay anh vội búng cằm
Buông đôi e ngại bâng khuâng tháng ngày
Mừng rơn buổi sáng thứ hai
Trộm nhìn day dứt mắt ai thẫn thờ ?
Gieo vần đẽo gọt câu thơ
Tâm hồn nẩy nở giấc mơ nồng nàn
Em đâu còn nhớ bên giàn ?
Đoá hoa ngày ấy mơ màng nở hoa
Đổ xô thiên hạ gièm pha
Thả câu bóng gió lệ sa đường chiều
Ai bày bữa tiệc tình yêu ?
Hoàng hôn rón rén dặt dìu hồn anh
Nắng còn trải lụa trong xanh
Xa đưa kỉ niệm mong manh tuổi đời
Em còn giếng ngọc tinh khôi
Mai sau đá cuội không lời dối gian
Bốn mùa mưa nắng đeo mang
Giật mình câu đắng ngập tràn hoen mi
Thời gian lỡ bước xuân thì
Gió đưa, gió đẩy đôi khi se lòng
Mênh mông hoa lá mênh mông
Em trôi dĩ vãng mặn nồng bay xa
Ngày 9/9/2025
Thiên Ân ( Bình Dương )
Bài này đã được xem 26 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|