Poem logo
Poem logo

mảnh trăng thiếu phụ

Tác giả: Thiên Ân
MẢNH TRĂNG THIẾU PHỤ
Người thiếu phụ ngồi bên khung cửa
Trăng thượng tuần tắm rửa nỗi đau
Lệ rơi khắc khoải đêm sâu
Cuộc đời mưa gió nghiêng sầu lẻ loi

Tình vỗ cánh rã rời tóc rối
Thân phận em lặn lội bóng cò
Ánh đèn hiu hắt giấc mơ
Lá vàng lốm đốm dòng thơ cuối mùa

Người thiếu phụ quên đùa tuổi mộng
Tóc khói sương khát vọng xô bờ
Môi ai nhợt nhạt ơ hờ
Soi gương thổn thức bơ vơ tâm hồn

Tiếng gà gáy bồn chồn lồng ngực
Thời gian trôi rạo rực đáy tim
Một thời xuống biển mò kim
Một thời e ấp hương mềm bờ môi

Người thiếu phụ chơi vơi trống vắng
Đời gập ghềnh phẳng lặng ở đâu ?
Ai còn vớt bóng trăng sao?
Ai còn đói mắt xanh xao võ vàng ?

Chuyến đò tình sang ngang đang dở
Níu áo ai cách trở xa vời ?
Ngậm ngùi tuổi đá rụng rơi
Lắng nghe một thoáng bồi hồi nghìn năm
Ngày 15/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm