muốn giận mùa thu!
đã nhiều lần ta muốn giận mùa thu
rồi lại bao dung khi nghe lời ngọt mật
như chiếc lá vàng cuộn mình góc khuất
ngẩn ngơ nhìn ngày tháng cũ phôi pha
nhớ làm sao thuở nhung gấm lụa là
có mắt liếc môi cười
có nồng nàn cổ tích
những trò chơi hồn nhiên trẻ nít
ta và người…
đôi chim chích huyên thuyên
chẳng suy tư
cũng chẳng biết lụy phiền
khoảnh khắc ấy… thật vô cùng hạnh phúc!
rong ruổi cùng nhau từ bình minh nắng rực
đến hoàng hôn mây nhuộm tím khoảng trời
dù mùa thu huyền thoại đã xa xôi
ta vẫn nhớ!
vẫn chắt chiu gìn giữ!
mặc ngoài kia sóng dồn bão dữ
mối tình thơ đẹp mãi với thời gian!
muốn giận mùa thu làm lá úa phai tàn
nhưng không nỡ!…
ngàn vạn lần không nỡ!
gió heo may gọi tên nỗi nhớ
mười ngón gầy tủi phận kiếp rong rêu…
Bài này đã được xem 88 lần
|
Người đăng:
|
Mây Tím
|
|
|