gánh giọt yêu thương
GÁNH GIỌT YÊU THƠƠNG
Tôi gánh trên vai những muộn phiền
Rã rời kỉ niệm luống cuống nghiêng
Sương khói nhạt nhòa phương trời lạ
Gói ghém tâm tư xót xa miền
Sự sống quay cuồng đau đáu tim
Ru em một thuở mộng êm đềm
Vách thưa mưa gió về dột nát
Canh cánh bên lòng gầy guộc duyên
Tôi gánh vầng trăng thuở khuyết tròn
Vực thẳm, đèo cao mộng héo hon
Đêm khuya vắng vẻ se se lạnh
Dĩ vãng ăn sâu tận tâm hồn
Một thuở mặn nồng biết tìm đâu?
Hỏi đá rong rêu vạn tuổi sầu
Hỏi gió phiêu diêu vào xa vắng
Dứt áo tình nhân chơm chớm đau
Tôi gánh câu thơ đổ sông dài
Đôi môi hương vị ngọt chua cay
Người đi vạn nẻo vào mây gió
Nức nở ngày xanh chuỗi ngắn dài
Đường trần mấy kẻ vội đi qua
Mạch suối tình yêu chất vị tha
Ta đã xa người từ dạo ấy
Bỏ lại sau lưng những mặn mà
Ngày 18/9/2025
Thiên Ân ( TP. Hồ Chí Minh )
Bài này đã được xem 0 lần
|
Người đăng:
|
Tố Nữ
|
|
|