gói thuốc của con
GÓI THUỐC CỦA CON
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần chéo)
Bà cầm gói thuốc rồi bật khóc hu hu
Gói thuốc bọc trong một tờ báo đã cũ
Nó vẫn nhớ bà sau bao ngày hận thù
Vẫn biết bà chưa khỏi bệnh là thật sự…
Nó bỏ nhà đi không phải do nó hư
Mà do bà… do áp lực từ nhiều phía
Những xì xào với ngàn vạn thứ ngôn từ
Vâng, khổ lắm bởi quá nhiều lời mai mỉa…
Ai trong đời cũng muốn được những sẻ chia
Nhưng có thứ thèm muốn khiến ta vụng trộm
Một lần sai và nó đến từ hướng kia
Bà ngước mắt nhìn cái nơi gieo bệnh ốm…
Mấy bữa nay trong lòng thấy cứ bồn chồn
Lại có người ở trên đó mang hộ nó
Gói bò khô vừa mới vội ghé vào thôn
Nhanh gửi rồi đi không một lời to - nhỏ…
Bà nhận đồ mà nước mắt cứ ứa ra
Xin lỗi đứa con trai tội nghiệp của mẹ
Bằng tất cả yêu thương tha thứ cho ta
Hãy cứ sống vui khỏe thật nhiều con nhé…
01/10/2025
Nguyên Hữu