tả cảnh chúc đi tán gái
Học văn được có điểm 5
Thế mà tán gái lại nằm tốp trên
Chẳng phải giỏi, chẳng phải hên
Tình cảm chân thật, lại thêm tính hiền,
Vậy mà người ấy lặng yên
Tình cảm chẳng được đáp đền, ước ao
Gào lên Chúc hỏi trời cao
Tại sao lại thế, tại sao hả trời...
Tất cả là tại mình thôi
Đứng bên bạn gái chẳng lời nhớ nhung
Tay vặt lá, vứt lung tung
Miệng câm như hến nên Dung hững hờ
Tình cảm đầu đẹp như mơ
Tội cho cây ổi thân trơ nhánh cành
Chẳng còn một cái lá xanh
Tình yêu đầu ấy thôi đành buông tay
Nếu như trở lại ngày nay
Cầm tay anh nói mai này nên duyên
Tình bạn đẹp sánh uyên ương
Trăm năm sau vẫn mến thương thật nhiều
Em hất tay: "anh nói điêu"
Tán gái như xiếc ai liều dám yêu
Thôi thôi chẳng phải em kiêu
Nhưng mà chân thật mới yêu chân thành
Thà như ngày ấy an lành
Anh cứ yên lặng bẻ cành nhìn em
Cứ vặt lá hoa tặng kèm
Hồn đã xao xuyến tim em rộn ràng
Sao không mang sính lễ sang
Để cho lễ cưới rộn ràng thôn quê