Poem logo
Poem logo

trăng vẫn tròn

Tác giả: Nguyên Hữu
TRĂNG VẪN TRÒN
* Thơ Cửu ngôn *
(Gieo vần ba tiếng)

Phố thị sắc mầu vui đón Tết trung thu
Khắp chốn loa đài phá cỗ rộn lu bù
Cái lẽ thường bao đời vẫn duy trì thế
Sống an phận lo thân thôi đã rũ rù…

Đời ấy mà mắt thấy nào phải tai nghe
Sống cứ sống lo chi người lắm phái bè
Đâu có đó… gớm vì chưa chạm vào lợi ích
Ai làm gì tệ hại tới mức bao che…

Cứ sống thôi gắng lo cho gia đình mình
Có kẻ ham chơi vùi sâu trong nhục vinh
Nhưng có những người trăm khổ cũng vẫn vậy
Lắm sự cho là ta sống yếu hèn, khinh…

Cớ sao lại phải tham lam sống lắt lay?
Dửng dưng với sự khổ đầy ra đây này
Nhiều đứa trẻ thèm Trung thu ứa nước mắt
Chỉ nhỏ món quà cũng đủ đất trời say…

Nhiều mầm hại trỗi dậy chẳng mấy khó khăn
Đời có lẽ vô cảm nên vẫn cười nhăn
Trăng vẫn tròn đêm nay còn sáng tỏ
Vẫn vỗ về với ngàn vạn nỗi băn khoăn…

06/10/2025
Nguyên Hữu

Ý kiến bạn đọc

TÌM KIẾM BÀI THƠ
Nhập từ khóa:
Tìm kiếm